Ấp Ủ
Giấc tinh khôi trải thềm chiếu mộng
Chỗ riêng ngồi gió lộng cành mơ
Lay mồng tím rụng hoa thơ
Bút nghiêng in lá niềm ngơ ngẩn niềm
Nghe vương vấn rối mềm hương tóc
Vầng dương soi đáy ngọc lung huyền
Thả hồn vào chiếc lá tim
Khép mi nhung nhớ bóng tìm ảo xa
Ngày vẫn thắp lòng ta ngọn nến
Dù mưa giăng buồn điểm vật vờ
Giữ lòng mộng thắm sắc mơ
Về nương vũ trụ cung tơ nhịp đàn
Tia nắng cuối rũ màn chờ tối
Chút buồn vui sẻ vội chia đời
Bãi người chậm bước chân trôi
Từ ly đâu nỡ nát lời nguyền xưa ...
11.18.05