VẾT KHẮC

- Gửi CÙ KHẮC HUY- NT2


 Mây chậm buồn lơ đãng
Nhẹ trôi về phương Nam
Tuổi mùa xuân quên lãng
Gió thì thầm thở than…
Bước chân trần xướt máu
Gai góc đời long chong
Lòai khỉ rừng kiêu ngạo
Vết khắc đậm trong lòng…
Đá còn khi nóng lạnh
Trở tiết đổ mồ hôi
Khỉ rừng quen hoang tánh
Chích máu đỏ ươm đời
Tường đá cao chớn chở
Kẽm gai quấn rối nùi
Tuổi mùa thu than thở
Cảnh thân tù tanh hôi
Chiều nhìn chim ríu rít
Họp đàn bay bên nhau
Ta thân tù thấm mệt
Nhục nhã quằn thân đau…
Ba mẹ ta buồn nhớ
Chiều có nhìn mây bay?
Ướt mắt thương thằng nhỏ
Tội gì chịu khổ sai…
Cho đến ngày tàn cuộc
Vết khắc vẫn còn nguyên…

THY LAN THẢO 8-10-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả