Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THỀ XƯA


Lỡ đời thuyền mộc đơn côi
Đầy khoang bão tố, nên tôi xa người
Áo hoa chưa kịp tặng đời
Sầu rơi nghiệt ngã, nụ cười hắt hiu
Cuộc đời tôi lỗi lầm nhiều
Bao câu kinh nguyện, giáo điều lỡ quên
Thánh đường phai dấu chân quen
Thềm xưa vắng bóng hàn huyên cuối tuần
Tình yêu trao lại một lần
Một lần từ tạ, một lần xót xa
Người đi Arizona
Tôi về phố cũ Bolsa ngậm ngùi
Rồi mai đây sống hai đời
Hai đời quằn quại, một lời thề xưa
Thề xưa tan vỡ bao giờ
Bao giờ ta sẽ như lời thề xưa?

hoangthuongdung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả