Nguyễn Khoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhớ Mãi Nụ Cười

Chợt gặp em ngoài phố sáng nay
Con đường hiu quạnh lá Thu bay
Em nở nụ cười xinh như mộng
Phố thị cùng ta ngây ngất say

Ta đã bao lần theo bước em
Bao lần e ngại chuyện làm quen
Nụ cười thân ái em trao đó
Xao xuyến trong ta vạn nỗi niềm

Ta đã bao lần mơ tưởng em
Bao ngày thao thức dưới trời đêm
Đôi môi mộng thắm cười duyên đó
Để cả đời ta dõi mắt tìm

Rồi có những ngày trong nắng mai
Ta men xuống phố ngóng trông ai
Những mong gặp lại người hôm ấy
Chỉ thấy bên trời mây trắng bay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả