Có một mùa Đông
.
Có một mùa Đông vội ghé
Gió về rưng rứt mưa rơi
Đêm thở than, mưa trách khẽ
Đẫm vùng băng tuyết chơi vơi
.
Cây khô lìa cành rơi rụng
Bên lề giá buốt hoang sơ
Chim kêu gọi bầy luống cuống
Như tình xa vắng người mơ!
.
Ngu ngơ mây chiều sẫm tím
Đường về lạc vết chân xưa
Nhớ nhung cõi lòng tẩm liệm
Niềm thương biết mấy cho vừa
.
Than ôi, Xuân tàn mấy độ
Biệt ly nhau tự thuở nào
Vun tay chôn tình đáy mộ
Bao mùa tim vẫn buốt đau
.
Vẫn ta bên đời cô quạnh
Cùng ai chung nỗi mong chờ?
Trong tim tình buồn đơn lạnh
Đông này bật khóc bơ vơ!
.......