Nếu mai mốt
Nếu mai mốt Cha về cõi vĩnh hằng
Trên đường đời con vững bước cứ đi
Cây nhân ái cắm sâu vào đất mật
Hút thương yêu dâng trái ngọt dâng đời
Nếu mai mốt Cha về nơi suối ngọc
Vui đi con, còn đây những bình minh
Lá Cha rụng nhưng vườn con vẫn mát
Nghĩa tình vun thơm ngát với ngàn năm
Nếu mai mốt nửa khuya con thức giấc
Gối Cha nằm nay vẫn đậm mùi hương
Con chợt hiểu gian nan là có thật
Mồ hôi nồng tắm ướt cả mộng mơ
Nếu mai mốt Cha không là lá chắn
Buông tay Cha con tung cánh vào đời
Thân bay thẳng hiên ngang trời vô ngại
Qua rừng thiền năm cánh huệ tâm khai
Nếu mai mốt con đạt thành sở nguyện
Nhớ về Cha như nhớ một con đường
Cha là núi còn con là suối mát
Trong mắt con Cha vòi vọi kiên trường
Dù ở đâu thăm thẳm bóng ngàn dâu
Cha mỉm cười - Trăng lặn đã từ lâu