DẤU CHẤM TÌNH YÊU
Tình thơ viết ngưng chi bằng dấu chấm
Nghe thoáng buồn in đậm nét vu vơ
Rồi trách sao tình ấy mãi hững hờ
Lòng tự hỏi sao tình như gió thoảng
Dấu chấm kia phải chăng lời đứt đoạn
Để tình giờ đôi ngả cách chia xa
Giọt lệ rơi trên vai áo nhạt nhòa
Lời tha thiết pha thêm vào giọt đắng
Viết cho anh ... tình thơ bằng dấu chấm
Để vương buồn giọt lệ đắng bờ môi
Bởi tim yêu in đậm nét môi người
Nên dấu chấm như trao lời tình cuối
Anh nào hiểu tình yêu sao quá vội
Hay tim lòng chờ đợi quá dài lâu
Để mưa rơi thêm héo úa giọt sầu
Xin đừng giết ...tình ta bằng dấu chấm