Mệt Lả...

 


ai giấu rồi giọt nước mắt tôi ?
chiều xoay nghiêng trầm tư dáng núi
hoàng hôn khóc đàn sếu già thêm tuổi
chồng chất lên mình!

ai giấu rồi tiếng mẹ lặng thinh ?
văng vẳng nhịp ru, điệu hò ba bốn
mái rạ buồn tênh, ánh đèn lởn vởn
thèm một ngày về !

xoè bàn tay đếm ngón nhiêu khê
ngón qua đời giữa mùa lên nước mắt
nỗi nhớ nhỏ nhen giữa đời rất chật
bám víu ngày mai !

nhanh nhanh lên con nắng mệt nhoài
cái cánh kiến soãi dài chờ gió
nhanh nhanh lên chiếc lá vàng còn nợ
mùa thu nào sang !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả