Em sợ...
Mùa xuân vừa đến thắm vườn hoa
em nhớ ngày gần cuối tháng ba
em trốn trên cây trong đám lá
đợi mèo say ngủ mới bò ra
Em là con chuột chít cô đơn
lông đốm đen nâu tóc cột bờm
mắt xám đuôi vằn thêm chút trắng
nhìn lâu người sẽ thích em hơn
May qúa cô mèo chỉ liếc ngang
quên ngó lên cây mơ địa đàng
nhờ vậy em đây còn sống sót
đợi chiều gió thổi áng mây sang
Nhìn xuống vườn hoa có bướm vàng
có cô mèo nhỏ mắt mơ màng
bên mèo miếng mỡ còn ăn dở
rón rén lại gần ...em chớp... ngang
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn