Thu có làm gì nên tội đâu

Thu có làm gì nên tội đâu
Sao em cứ trách lá thay màu
Trời thu vốn đã vàng muôn thuở
Ngày trước - bây giờ - đến mãi sau ...

Cơn gió lùa qua rơi xác lá
Tiếc nuối ngày xưa phỏng ích chi
Lạc bước xa phương nơi xứ lạ
Oán trách cố nhân để làm gì ....?

" Dẫu lá muốn rơi về nguồn cội
Cơn gió hung tàn xé nát bươm "
Nhưng giờ gió đã thôi ngừng thổi
Sao vẫn chưa quên kỷ niệm buồn ... ?

Ta khóc một mình ta đã đủ
Em hận cùng ta sẽ thêm sầu
Hãy thắp con tim hồng ánh lửa
Gạt hết muộn phiền gây thương đau ./.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả