VIẾT CHO THẰNG BẠN

* - Gửi Nguyễn Kim Giai ANQĐ

Cái thằng gọi nửa đêm nửa hôm
Đang ngủ ngon lành chợt tỉnh giấc
Tiếng phone reo như nhớ như hờn
Tình bằng hữu vẫn đâu có mất…
Cũng lâu nghe lại giọng của mày
Vẫn thân quen không gì thay đổi
Houston đêm, bên Úc ban ngày
Kỷ niệm về theo từng lời nói
Ngày xưa mình học chung trường
Tao học đệ tam, mày đệ ngũ
Tuổi của mình chinh chiến gió sương
Mày về Gò Công tao ra Pleiku
Tháng ba tao về theo lộ 7
Trầy vi tróc vảy tưởng tiêu đời
Tuổi trẻ hiểm nguy nào sá ngại
Khói lửa ầm vang vẫn cứ cười…
Giặc trói mày sau ngày sập tiệm
Tao ngu ngơ trình diện ở tù
Dưới hầm tàu Sông Hương ra Bắc
Gặp lại mày, buồn nhục tháng tư…
Trại Hà Tây, mình chung đội cá
Trời mùa đông buốt tím thân tù
Chuyện khổ sai với mình đâu lạ
Trầm mình lưới cá đáng đời ngu…!
Nửa đêm tỉnh giấc nghe mày kể
Chuyện đổi đời xa xứ lưu vong
Con mày đã học hành đổ đạt
Tao muộn màng con mọn long đong…
Bạn bè xa xôi còn tưởng nhớ Rất vui-
Niềm an ủi xứ người
Tiếc cho quê mình còn cờ đỏ
Nên khó về chung chuyền cho vui…

THY LAN THẢO 5-11-05


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả