Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỤ CƯỜI CỦA BÉ


Trời sinh ra Bé nụ cười xinh
Ngây ngất lòng anh những lúc nhìn
Bé mỉm cười sao duyên dáng quá !
Trộm nhìn như đã đắm say tình

Anh muốn Bé luôn nở nụ cười
Để riêng anh ngắm, chỉ riêng thôi
Nụ cười Bé chớ cho ai hết
Riêng chỉ mình anh, đã đủ rồi

Bé ơi những lúc sóng lòng xiêu
Vì Bé lòng thêm say đắm nhiều
Chỉ vắng một ngày anh đã nhớ
Nụ cười là cả một trời yêu ...

Chiều nay vắng Bé thấy cô đơn
Nắng cũng vì ai chiếu rọi buồn
Lá rụng bên thềm như réo gọi
Tim lòng héo hắt, lệ sầu tương

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả