Hạc Vàng!
Hạc Vàng, con chim nhỏ
Thánh thiện lời ca vang
Thơ em hồng Thiên Sứ
Thả đầy xuống nhân gian
Em con chim bé nhỏ
Nhả từng hạt châu ngoan
Làm thơ ca tụng Chúa
Nhận tội thay nhân trần
Ta, tội nhân cúi mặt
Với trái tim dập bầm
Lời thơ ta gẫy vụn
Than hoài đời trầm luân
Ta xin em lời nguyện
Với ân sủng trời cao
Vớt hồn ta khốn khổ
Một đời ta ước ao
Ôi Hạc Vàng bé nhỏ
Nhả ta hạt châu ngoan
Ta, hai tay hứng đợi
Ơn lành, ơn Chúa ban.
Trước khi có ta ...Ai đã là ta ?
Sau ta bây giờ ...Ai sẽ là ta ?