Thanh Huyền
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


nợ vay ..

nhìn lại mình ở những quãng đời qua
như ngổn ngang thân nợ vay chưa trả
xanh tuổi dại theo ngày tháng phôi pha
trên bờ vai vẫn tình nhà trĩu nặng

trời bên ấy tình yêu đầu luyến nhớ
mũi tên còn sâu tận trái tim đau
con đường trần ta thăng trầm bước mỏi
trong đêm dài trằn trọc đếm hư hao

vói tầm tay ru mãi giấc mộng hoài
kiếp đời này không chừng ta lỗi hẹn
và nợ vay xin người cho khất lại
hạnh phúc chăng , thôi đành cái kiếp sau ..

 


  




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả