Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MƯA BUỒN KỶ NIỆM

 

Mưa thấm bờ vai những giọt sầu
Cho lòng giá lạnh chiều mưa ngâu
Buồn vương vây kín sầu cô lẻ
Giọt nắng theo sau cũng nhạt màu

Tháng Tư năm ấy mình xa nhau
Bỏ Nước ra đi mắt lệ trào
Nuối tiếc thời gian mòn mõi cạn
Dòng đời lặng lẽ mãi trôi mau

Đã mấy mùa Thu nhặt lá vàng
Đâu hay tình đã bước sang ngang
Cung đàn lỡ nhịp còn đâu nữa
Nỗi nhớ thương vay cũng muộn màng

Em về bến ấy có còn vương
Giọt đắng môi em, lệ có buồn
Hò hẹn hôm nao em có nhớ
Công viên ghế đá lạnh sầu thương

Nụ hôn ngày trước còn đâu nữa
Bến vắng mình anh ngóng đợi chờ
Thuyền cũ xa rồi giòng nước biếc
Còn đâu kỷ niệm ...chuỗi ngày mơ

Chiều nay giọt nắng nhạt mờ phai
Mây xám buồn giăng tiếng thở dài
Đường vắng cô đơn chiều lẻ bóng
Mưa buồn nhỏ lệ khóc thương ai ...?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả