Dấu Tình Xanh
Ðếm ngày trên những ngón tay thôi
Sáu tuần nữa đến Noel rồi
Kỷ niệm dễ thương về hiện diện
Noel năm đó tình lên ngôi
Một thoáng thấy nhau trong giáo đường
Tan lễ anh chờ dưới gác chuông
Hỏi tên hỏi đủ bao nhiêu tuổi
Biết cả số nhà thêm vấn vương
Thấm thoát thời gian trôi rất nhanh
Hai năm gom góp những thư xanh
Một trăm lẻ bốn bài thơ nhớ
Ghi dấu chuyện tình em với anh
Mây xám giăng buồn theo gió đông
Một tuần thư vắng biết sao không
Em mong em đợi bao tuần nữa
Chỉ còn duy nhất nỗi chờ trông
Em đếm âm thầm những bước chân
Trên đường dẫn đến Fatima
Với lời kinh nguyện xin thành khẩn
Cho tình đôi lứa hết chia xa
Ánh nến lung linh tỏa sáng ngời
Trên tay em giữ chuỗi mân côi
Hy vọng cuộc đời tươi đẹp mãi
Em có niềm tin thật tuyệt vời
Noel lần nữa đến trong đời
Nửa đêm đi lễ một mình thôi
Chợt nghe tiếng gọi thân quen lắm :
- Cô em áo đỏ của tôi ơi !
Quay lại thấy anh em mỉm cười
Tràng hạt tặng anh qùa Giáng Sinh
Cầm tay âu yếm thay câu nói :
- Chúng mình hứa nhé sẽ chung tình !