NGOẠI VỀ
Đêm qua đang giấc điệp ngọt ngào
Thấy Ngoại về trong giấc chiêm bao
Bao năm âm thế nhưng Ngoại cũng...
Cũng vẫn như xưa , rất hồng hào !
Nhớ những ngày xưa , Ngoại cận kề
Đêm về Ngoại ấp ủ mân mê
Ngoại thường hay dạy con gái phải :
Đằm thắm nết na , phải chỉnh tề.
Ngoại lại dạy con phải nhẹ nhàng
Tướng đi , lời nói phải đoan trang
Phải vừa giỏi dắn việc bếp nút
Phải biết kính trên , phải dịu dàng.
Ngoại lại dạy con chớ học đòi
Thói đời thấy lợi cứ tranh nhoi
Chớ ham tài lợi mà phụ bạc
Phải nhớ tình thâm cả một đời
Ngoại lại dạy con chớ hung tàn
Cho dù có bị những gian nan
Cho dù cuộc sống đầy dối trá
Hãy sống sao cho được đàng hoàng.
Ngoại lại dạy con phải biết nhường
Trẻ , già , bé , lớn hãy yêu thương
_ " Chớ đừng hống hách , ngang tàn nhé ,
Lão đáng mẹ cha phải kính tường ! "
Ngoại lại dạy con cố học hành ,
Học hành trí mở , sẽ khôn lanh
Nhưng đừng xảo trá , đừng lừa lọc
Đem trí khôn ra tạo việc lành !
_ Ngoại lại dạy con chuyện nữa nầy :
" Con mà nhớ hết , Ngoại khen hay !
Đó là chữ tín , con hãy nhớ
Đừng có bội quên để người rầy. "
" Thôi ráng nha con , ráng mà làm
Việc đời học mãi , học nên ham
Học lễ , học nghĩa , nhân , trí , tín
Học đạo làm người , khó chẳng kham !. "
Con tỉnh giấc mơ , Ngoại đi rồi !
Ngoại đi con nhớ lắm Ngoại ơi !
Ngày mai con sẽ đi tìm Ngoại
Bằng giấc chiêm bao , giấc mộng đời.
Sep / 12 / 05