Phố Nhớ Em Rồi!

  

"I’ld like to run away

From you,

But if you didn’t come

And find me ...

I would die."

- Shirley Bassey -

___________________________________

 

Phố nhớ em rồi

Mùa Đông đến đây

Ta thở khói thuốc bay cao niềm nhớ

Góp hết thương nhớ

Cho làn mây xám

Phố nằm hiu hắt ngủ vùi như say

  

Ngày đó ta moi tìm trong ký ức

Con phố thương em phố đợi phố chờ

Phố giăng hàng cây cao ghép cơn mơ

Trãi đường em qua

Con tim thổn thức

  

Quán nhỏ bên đường có ly ca phê

Thơm ngọt như nụ hôn

Làn khói toả

Vẽ chân dung người tình mái tóc xoã

Khói quấn quít

Tan dần cho hồn hoang vắng tái tê

  

Phố nhớ em rồi

Phố buồn lặng yên ngất ngây

Lang thang ta đi lạnh cóng đôi bàn tay

Phố nhớ em rồi

Ngậm ngùi tình ai đắm say

Con tim bình yên

Chợt bão bùng niềm nhớ ...

  

11/06/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả