Mùa Tạ Ơn

    

"Love never dies a natural death. It dies because we don't know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of withering, of tarnishing.."

- Anais Nin –

    

Mùa Tạ Ơn trên giòng sông thương nhớ 

Bánh thịt ê hề sao chẳng tha thiết để ăn ?

Người tạ ơn người cho một ngày hạnh phúc

Vui vẻ ồn ào không tránh khỏi kiếp cô thân

    

Mùa Tạ Ơn trên cuộc tình dang dở

Tuyết lạnh Đông về chăn gối tê tái mê hoang

Tình nhân đan tay nhau chuyền hơi ấm

Ân ái thêm đau lòng duyên phận muộn màng

   

Mùa Tạ Ơn trên cuộc đời lầm lỡ

Những cơ duyên gieo hạt mấm ưu sầu

Thiền sư quên trầm luân hệ lụy

Ta là người chỉ mộng bình thường giữa bể dâu

     

Mùa Tạ Ơn trên giòng sông định mệnh

Nửa bước đường trần mê muội không yên

Còn gì đâu đôi chân bôn ba mài miệt ?

Tạ Ơn chi ? Dịp may đâu ? thăng trầm mối oan khiên …

         

Thanksgiving 05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả