Không Về Phố

Không về phố phải nào em không nhớ
Tại gió lùa nên ngọn cỏ buồn hơn
Không về phố vẫn thương mình buổi đó
Để bâng khuâng như hai đứa... giận hờn

Đường dốc ngược anh đi bàn chân mỏi
Có mong em như chờ đợi... Xuân về
Hay xa cách làm trái tim quên lối
Lời hẹn hò theo gió cũng bay đi

Bài thơ viết, thêm một lần vụng dại
Chuyện chúng mình em đem trải trong thơ
Anh có biết ngay giữa lòng trang giấy
Bóng hình anh dấu ái (chẳng sao ngờ!)

Không là biển, tình mênh mông hơn biển
Theo em hoài, có lẽ đến... trăm năm
Không là thuyền, vẫn mơ về với bến
Lấy vùng trăng trang điểm góc chỗ nằm

Không về phố, phải nào em xa lạ
Với tháng ngày hai đứa đã đi qua
Giữ cho em vùng trời mơ êm ả
Để em say trong giấc ngủ lụa là...

112405




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả