Vết Son Buồn Trên Má Hồng Phai

Cho em gọi anh ...
"Mùa Thu " trong từng hơi thở
Cho em hôn anh ...
ơi ! đêm trùng dương gió cát sa mù
Cho em là Thu
mưa từng hạt rơi nhạt nhòa bóng tối
Cho Thu là em
môi thơm tìm môi vùi lấp đêm sâu ....
 
Thu ....hôn tóc sầu
Thu ....ru ngón buồn
Hoài mộng đêm bao lần tự tình
Thu ....phai lối chờ
Thu ....hoen ngõ đợi
Rêu phong kiếp người hỏi ai có hay ???
  
Mai Thu có về ?
Khoác Hoàng Hoa trên vai gầy guộc
Hay Thu nghìn trùng
Aó hoàng hôn phủ lấp chuyện tình
Mai Thu có về ??
Tròn vòng tay nâng niu kỷ niệm
Hay xa muôn đời
Vết son buồn trên má hồng phai ....

Fri Oct 21 05
SaiGon Mưa Thu
 
 
 
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả