Cho mùa hạ nhớ
Sao…
Con đường đến trường năm nay gần gũi
Ngôi trường này sao lại bỗng thân thương
Lớp học bây giờ sao yêu với nhớ
Khuôn mặt bạn bè sao thắm thiết hơn ?!
Và…
Nếu một ngày nào tôi ra đi
Thì tôi sẽ mang được những gì ?
Con đường ? Ngôi trường ? Hay lớp học ?
Hay những mặt buồn buổi phân ly?
Rồi…
Đến một hôm tôi trở lại
Con đường, ngôi trường vẫn như xưa
Lớp học không có gì thay đổi
Bạn hữu giờ đây ở đâu rồi ???
Thế là…
Tôi khẽ cúi đầu nuốt lệ rưng
Kỷ niệm ngày xưa như ngập ngừng
Len đến trong tôi ngàn nuối tiếc
Lứa tuổi học trò thắm hoa xuân
Sáng tác vào tháng 5 - 1982