Tưởng Niệm

Đêm vắng lặng nghe âm vang lời gió
Biết về đâu khi cuối nẻo không bờ
Vầng trăng thanh lửng lơ soi ngọn cỏ
Sương đọng buồn nhè nhẹ dệt dòng thơ

Gió bay đi ngàn phương xa mãi mãi
Trăng u hoài soi bóng lẻ đêm thâu
Người ra đi để nỗi sầu ở lại
Đêm ngậm ngùi dài ngắn những bơ vơ

Ngàn thu xưa giọt tình còn nức nở
ngàn thu sau đầy giọt nhớ mông mênh
Người ra đi không cần có tuổi tên
Chỉ để lại một tấm lòng tận tuyệt

Đêm thanh vắng gió ru lời tiễn biệt
Khóc nghẹn ngào sương lã chã rơi mau 
Vầng trăng đêm như buồn bã cúi đầu
Che mặt nguyệt mây u buồn xám ngắt

Người ra đi để ngàn trùng xa cách
Đất miệt mài ôm hình bóng thân thương
Thế gian ơi ! sao còn lắm u buồn
Xin gửi gió với ngàn thương trăm nhớ...

( Tưởng niệm" Đặng Thùy Trâm" )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả