TRĂNG XƯA MƯỜI SÁU

Hoa nở đầy trên tóc
Nắng thật đẹp chiều nay
Chuyện mười năm bỗng chốc
Như một giấc ngủ ngày…
Em răng đều hạt bắp
Môi hồng chẻ dáng tim
Ta cà lăm cà lăm
Gọi không tròn tiếng em…

Bóng cây dầu rợp mát
Trái dầu nở xoay xoay
Quay nón màu hường nhạt
Nhạt hơn cả màu môi
Em tan trường áo trắng
Quai guốc màu nhung đen
Có con bướm nhẹ nhàng
Theo nhịp dòn bước em
Bây giờ nghe em nói
Giọng dịu dàng trong phone
Em giả vờ cười hỏi
Anh còn nhớ hay quên
Bốn mươi năm giấc mộng


Tang hải biến thương điền
Kỷ niệm buồn xao động
Chút nhớ luồn trong tim…
Em bây giờ hạnh phúc
Bởi dáng ngọc trăng rằm
Anh một đời chịu nhục
Gãy súng buồn xa xăm…!
Cám ơn lời thăm hỏi
Cô bé của ngày xưa
Nếu nhớ nhau là tội
Anh cúi đầu chịu thua…

THY LAN THẢO 12-11-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả