NHỚ TỪ BÊN NẦY SÔNG.
Bên nầy Sông Sàigon nhớ bên kia sông
Con hẽm nhỏ đi qua lòng phố cũ
Đêm Dạ Lý mùi hương thôi nhung nhớ
Hương bay rồi trong gió lạ mùa Thu
Chuyện rủi may, nước mắt cũng tình cờ
Đâu biết trước nếp nhăn trên vầng trán
Có ngờ đâu hẽm xưa quên lãng mạn
Quên cả thời áo ướt đội mưa chung
Nhớ đi ngang, nhớ cũng ngập ngừng
Thương về lại, thương chỉ còn một nửa
Muốn một mình hất tung nỗi nhớ
Cho nhớ bay xa, thương bám vạt áo người
Một mình, đêm, gió cũng mồ côi
Sông vẫn trôi đưa nước về bến lạ
Nước trôi đi sẽ hòa vào biển cả
Chỉ còn tình ở lại nhớ thương !
TRẦN KIÊU BẠC.