TRONG CÕI NHỚ XA XĂM.
Đêm chưa ngang tầm mắt
Đã rơi tiếng thở dài
Hương chưa về thơm ngát
Hoa đã rụng đầy tay
Ngày chưa qua hôm nay
Chiều vội đưa nắng chết
Đêm thở dài thườn thượt
Gió đã vội heo may
Tình vừa đậu trên vai
Mù sương vừa ướt cỏ
Đợi nhau mòn gót giày
Mắt chờ ai mắt đỏ
Trái tim chưa mở cửa
Bão đã đầy hai ngăn
Hay bão đi nhầm chỗ
Cho tim bớt nồng nàn
Chưa qua cõi trăm năm
Tình đã già hơn tuổi
Nếu con tim biết nói
Sẽ gọi nhau ngàn lần
Sẽ gọi nhau mòn mõi
Trong cõi nhớ xa xăm !.......
TRẦN KIÊU BẠC