Một Loài Hoa

Tôi đi tìm sắc trắng một loài hoa
Hương tinh khiết trên bàn tay chở nắng
Những thoăn thoắt đem mùi thơm lúa nặng
Vai chì vai cho gạo thắm đôi chày

Xưa hay ghét bùn đen lấm chân trần
Nay muốn dẫm bước thâm trầm cỏ mới
Mạ thật xanh êm lời mây bỡ ngỡ
Gởi thóc bay xao xuyến nở ngang trời

Ta như cánh lục bình mãi nơi nơi
Bông mây tím hong buồn rơi ngọn sóng
Mộng ngày sau xin là cây lúa giống
Để muôn đời vui đất lóng phù sa

Con diều kia lơ lửng dãy sông hà
Bờ xa thẳm ....đâu mái nhà cao thấp
Từng đôi mắt mở to và nhắm chặt
Gót phương nào về lại dấu chân xưa ?

Tay vấn rơm se rạ cố cho vừa
Nấu ngày mai ...xuân bốn mùa vĩnh cửu
Nấu hôm nay ...bữa ăn cài đóm lửa
Chén cơm chiều vàng bóng nắng đu đưa


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả