Giao Mùa
Mùa thu theo cánh lá,
Chết giữa dòng cô liêu.
Cây trơ xương đứng lặng,
Nhìn mùa đông hắt hiu.
Mây kéo về lũ lượt,
Tô xám một khung trời
Gió từng cơn ồ ạt
Làm lạnh khúc chơi vơi.
Ba mươi mùa thu đến,
Ba mươi mùa đông đi
Em tuổi đời chồng chất,
Ngồi nhớ buổi phân ly...
Ngước nhìn qua cánh gió,
Em đong những giọt buồn
Thương về nơi cố quận
Việt Nam vẫn không quên.
Cho em vùi cơn lạnh,
Qua ánh lửa mùa đông.
Chờ mùa Xuân trở lại,
Ve vuốt tóc em mềm.
Gió vẫn lùa ồ ạt,
Qua cánh rừng cây trơ.
Em kéo cao cổ áo
Nhìn góc đời bơ vơ...
Sinh trưởng và lớn lên ở Đà Lạt. Thích làm thơ và đọc thơ. Yêu thiên nhiên và lòng người. Hiện đang cư ngụ tại Georgia với chồng. Rất vui khi được đóng góp một vài bài thơ để chia xẻ cùng qúy anh chị và qúy bạn khắp bốn phương.