RIÊNG TA CHỐN NÀY
Nắng rưng rưng đọng cuối ngày
Riêng ta tìm đến chốn này ngồi mơ
Chốn thương gọi nhớ vào thơ
Riêng ta trầm mặc bên bờ khói sương
Chốn trăng say bóng vô thường
Riêng ta hiu hắt trên đường tha phương
Chốn này đâu phải quê hương
Nên ta còn mãi dặm trường phiêu linh
Bâng khuâng trở giấc u tình
Riêng ta đếm bước phù sinh trong đời
Tiếng lòng trao gửi ngàn nơi
Gió mưa còn đọng bên trời thâm u
Đời ta : bụi cát phù du
Mộng thường ấp ủ cõi mù tăm xưa
Phố người lạnh buốt đêm mưa
Hạt rơi quan tái , hạt vừa ướt vai
Dường như bụi ảo trên tay
Trở mình gợi nhớ tháng ngày xa xăm
Thở dài , u uẩn , trầm ngâm
Tang thương dâu bể ,đời trầm bước hoang
Đất trời quê cũ miên man
Riêng ta một cõi thênh thang chốn này.