Giữa những lạ-quen
Khi mây cười, nụ hồng nghiêng thảm nắng
sương lung linh, vũ khúc gió ngại ngần
đồng hoa cỏ bướm về chao bóng trắng
suối tóc huyền buông nhẹ ngực thanh xuân
Khi suối hát, sỏi cuộn mình thao thức
giai điệu ngân, đêm tĩnh lặng vô cùng
từng chiếc lá xuôi giòng trăng day dứt
bờ thương xa thầm gọi bến tình chung
Khi sóng nhớ, cung trầm dâng mê khúc
tâm hồ như xao xuyến bãi hoang chiều
doi cát lạnh là bàn tay tím buốt
hàng phi lao, còng gió hút liêu xiêu
Khi lá khép, bầy chim chừng yên giấc
lời yêu thương thấp thoáng dải ngân hà
sao - mắt nhớ, hướng về xanh cố quận
gọi niềm tin thắp lửa ngọn đèn hoa
Khi thuyền ngự giữa bến bờ chung thủy
vỗ mạn thuyền, rạo rực sóng non cao
hàng cau trĩu, xanh lá trầu phỉ thúy
ta cùng em - ngây ngất mộng ba đào.
(281105)