Chiều Nay 3

Chiều nay ta lại gặp nàng
Vần thơ trao gửi muộn màng riêng mang
Lặng nhìn giọt lệ đa đoan
Đôi dòng châu ngọc ướt hàng mi cong

Cỏ cây sướt mướt se lòng
Hàng thông tê tái chờ đông rũ sầu
Đợi người khóac áo cô dâu
Ta về thầm khóc nhịp cầu duyên đưa

Chiều nay quyến luyến chiều xưa
Tình đầu muôn thuở bốn mùa dở dang
Từ em vệt nắng rong hoang
Hương yêu phai nhạt mây ngàn thỏang không

Tiếc hoài vóc liễu phượng hồng
Thương ghê năm tháng xuân còn lẻ đơn 
Thủy chung giữ lấy theo chồng
Để ai ôm mộng vuông tròn héo hon.

Andy Nguyen Nov 28, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả