ở Redondo Beach
Sóng vỗ, vỗ vào bờ ký ức
Bọt tung trắng xóa một góc hồn
Nghe rì rào đâu đây nỗi nhớ
Gió lộng trời tiếng hát tuổi thơ
Xoay một vòng, sớm mai xanh ngắt
Biển màu xanh, ta cũng màu xanh
Mặt trời đằng xa chói chang ánh nắng
Chiếu sáng ngời nỗi sầu vây quanh
Đó là hôm nay, ngày mai sẽ cũ
Là hôm qua, một thoáng lại tàn
Ngày mai là hôm nay còn lại
Sợi chỉ buồn vẫn nối mãi thời gian
Để lại cho ta trơ vài giọt nước
Bám vu vơ trên ngọn tóc ngày xưa
Đi kiếm hoài chiếc phao đã mất
Thấy nắng vàng rực rỡ những cơn mưa
Vỗ thêm, vỗ thêm, sóng tràn ký ức
Bọt tung trắng xóa, dĩ vãng thần tiên
Đây rồi, đây rồi mảnh đời đã mất
Vẫn trên tay, sao ta mãi kiếm tìm?
Trịnh Gia Mỹ.