Lời Tình Tự Tháng Đông
Thoáng lá vàng rơi buổi cuối mùa
Ngậm ngùi tiếc nuối mối duyên thưa
Tri âm muôn thuở giờ đơn vắng
Tan tác hồn thu gió lạnh đùa
Em hỡi đêm này suy nghĩ chi
Tim côi nhung nhớ khắc ghi gì
Tuyết rơi phủ trắng đông rồi đó
Dĩ vãng hiển hình ai ướt mi
Anh đếm ngàn sao em gửi trao
Lung linh màu sắc đẹp sơ giao
Món quà đơn giản đượm dư ảnh
Kỷ vật còn đây em ở đâu?
Chờ đón xuân về mộng ái ân
Quê nhà mòn mỏi đợi xa xăm
Tao đàn nắng ấm tình ngây ngất
Xứ Quảng biển êm hẹn sóng ngầm
Andy Nguyen Nov 28, 2005