Xin tạ ơn người
Xin tạ ơn người đã cho con
Là tất cả tình yêu của sự sống
Con nghe niềm vui bên tình thiêng lắng đọng
Ấm áp chan hòa trong gió bấc hôm nay
Xin tạ ơn người dù trời có đổi thay
Bốn mùa vần xoay theo thời gian tiến bước
Thì lòng con đó vẫn hằng sau trước
Mãi trong tim tình yêu ấy không phai
Xin tạ ơn người trong những tháng năm dài
Đã dìu dắt, dạy con nên khôn lớn
Giữa nắng mưa kia giọt mồ hôi thắm đượm
Nghĩa ân tình gieo rắc vào đời con
Xin tạ ơn người giữa năm tháng mỏi mòn
Đã yêu thương nào mong ngày đền đáp
Tình yêu ấy ngọn lửa hồng ấm áp
Soi bước con đi giữa giông tố mịt mù
Xin tạ ơn người ôi tha thiết lời ru
Từng năm tháng vỗ về bên giấc ngủ
Để trăng hôm nay soi tròn trước cửa
Con biết đời con nặng nợ trĩu tình người
Xin tạ ơn người, ôi như biển rộng trùng khơi
Tình yêu ấy, bao giờ con trả hết??.............
Thu 2005
(viết cho ba mẹ)