Hòn Vọng Thê

Khôn ngoan giao hảo trong ngoài,
Anh Em chung một giống nòi thương nhau.
Ngẫm suy suy xét thật lâu,
Thấy đời hiu hắt tóc râu phai màu!

Ôm trang kinh ngủ thâm sâu,
Quên đêm đen tối từ lâu chưa tàn.
Tình tôi trôi dạt muộn màn,
Niềm đau chồng chất tuổi vàng sắc son!

Hỡi người yêu dấu nỉ non,
Có nghe nhịp thở hao mòn chờ mong.
Từng đêm rét lạnh mùa Đông,
Lòng tôi khao khát ấm nồng thương yêu.

Truyện-phim kim cổ xem nhiều,
Càng hao tâm lực đủ điều rối ren.
Bao giờ mới hết hờn ghen,
Để lòng đầy ắp hương Sen Chân Tinh!

Hãy ngồi lại! Quên mình say tỉnh,
Nắm tay nhau cầu nguyện Sinh Linh.
Nơi đây chẳng phải Quê mình,
Cũng đầy đủ Lệ hành trình trôi qua.

Tháng nữa Ất Dậu sẽ qua,
Bính Tuất lại đến chan hòa Đợi Mong.
Ai đi có nhớ thương lòng,
Dù mình Hóa Đá Đợi Mong... Em về!

 TV-Nov 28 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả