Hỏi thăm ngày cũ
Đà Lạt bây giờ còn thơ mộng không anh?
Hay đã cao sang với dinh thự cao lầu?
Che khuất hàng thông xanh, đồi cù xưa kỷ niệm
Của một thời lưng ngựa quanh quẩn bên nhau
Rạp hát Hòa Bình có còn đông vui nhộn nhịp?
Buổi chiều Ngọc Hiệp tấp nập quán xá rượu ngon
Bánh khọt, bánh bèo, đêm lạnh run... bắp nướng
Rượu đế Như Khương từng xị...ấm trong hồn
Anh Phước Khùng lêu nghêu có còn làm nhiếp ảnh?
Hay vẫn nghêu ngao khắp xóm chợ với cây đàn?
Rải note nhạc trên dây trầm cung nguyệt lạnh
Bài "Chú chim non" anh viết tặng riêng nàng.
Anh Khải xe đò có còn vui đàn hát?
Nhớ điếu thuốc trên môi anh hút phỏng ngón tay
Bài "Revoir" * vẫn dội vang miền Si thứ
Khập khiễng cuồng ca những đêm về ngang Thủy Tạ
Con gái Văn Gừng giờ ra sao anh nhỉ?
Nàng ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức hay Úc châu?
Em còn nợ "nó" bài "Michelle" * chưa hát
Và bản "Girls" * mai này sẻ tính sau.
"Vọng Nguyệt lầu xưa đôi tình nhân hò hẹn
Những đêm chè ngọt lịm cùng môi em
Dốc Minh Mạng những chiều ta chung bước
Hạnh phúc thiên thần của những kẻ ăn đêm"
Cám ơn anh đã dẫn đưa em về
Paris nhỏ của một thời đam mê
* Bài Michelle sáng tác bởi Paul McCarney (the Beatles)
* Bài Girls sáng tác bởi John Lennon (the Beatles)
* Bài Revoir nhạc Pháp