Bài thơ Hoa Tuyết
Bao năm đợi
Bao năm nữa em chờ
Như ...em vẫn mơ
Sẽ có một chiều đông
Tuyết đến thăm thành phố
Anh biết không , nơi em ở
Hai trăm mùa đông qua
Tuyết chưa bao giờ
đến thăm thành phố
Dù Tuyết vẫn nhớ
Tuyết còn nợ anh một bài thơ :
Bài thơ Hoa Tuyết
Chắc anh không biết
Hai trăm mùa đông qua
Thành phố, nơi em ở
Tuyết vẫn xa biền biệt
Nhưng ...hai mùa đông qua
Chỉ có tình anh gần ...tha thiết
Bao giờ thì Tuyết biết
Em chờ Tuyết đến... chẳng là mơ
Bao giờ thì Tuyết biết
Em chờ Tuyết rơi ...thành một bài thơ :
Bài thơ Hoa Tuyết
Em buồn mây tím qua đây
vô tình thả xuống sợi dây tơ vò
tơ vò em gỡ bằng thơ
đứt rồi em tiếc ngẩn ngơ anh à .