L.T. Quỳnh Hương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời Cuối Cho Em

 

 

Trong đêm vắng, thì thầm lời anh nói

Nỗi niềm đau ngục tù những năm xưa

Hận mất nước, thương vợ hiền sáng tối

Năm năm trời tảo tần dãi nắng mưa

 

Tràn cảm xúc bài ca anh viết tặng

“Ru em tình vàng”, duyên kiếp vẫn nồng say

Dù cuộc thế, người thay lòng đổi dạ

Em vẫn là em, em của anh đời này

 

Như sương khói, vọng về âm thanh vắng

Gió lung lay chiếc lá cuối cùng rơi

Lời hẹn ước ân tình đành dang dở

Anh ra đi, để lại em giữa đời

Anh ra đi, người lệ nhỏ đầy vơi

 

*  Cảm tác sau khi nghe những lời tâm sự cuối cùng của ns Hiếu Anh - 27.11.2005

 

Quỳnh Hương

29.11.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả