Kỷ niệm chiều xưa
Chiều năm ấy khi hè vừa lại đến
Ta mừng vì sắp được những chuyện vui
Ngày qua nay bút sách dừng rồi
Cùng chúng bạn vui chơi thỏa chí
Nhớ chiều ấy em vừa tròn tuổi
Trong thơ ngây hai buổi đến trường
Đón em nhưng dạ lắm tơ vương
Như muốn ngỏ một lời yêu dấu
Bên nhau tháng hạ buồn ve hát
Tiếng rì rần thanh thoát vút cao
Chợt hỏi em đôi tiếng ngọt ngào
Rằng em đã yêu hay chưa vậy
Em trả lời e thẹn bâng khuâng
" Hỏi thế em nói sao cho được "
Tôi chợt cười nhẹ nắm đôi tay
Và âu yếm hôn lên má thắm
Đông Hòa