Nguyện cầu

Trời sắp vào thu ! Lòng thấy đau.
Tim se gan thắt ruột như bào.
Nhìn cha với mẹ lòng tê tái.
Khi biết rồi đây sẽ mất nhau.

Thu đến thu đi ! Nào biết đâu.
Lòng mong thu vẫn của năm nào.
Mẹ cha như lá hoa màu thắm.
Trẻ mãi không già mãi có nhau.

Nguyện ước lòng mong chỉ bấy nhiêu.
Cầu xin Phật ! Thánh ban phép mầu.
Cho cha với mẹ luôn trường thọ.
Sống đời vui vẽ mãi ngàn sau.

Mùa thu thay lá ! Lòng thấy đau.
Mẹ thêm tuổi lão cha cũng già.
Như cây sắc lá màu sầu úa.
Cõi lòng như đã quặn nhói đau.

Thương cha với mẹ sống vì nhau.
Bao năm chẳng đổi tình sắc màu.
Chân tình hạnh phúc ! Lòng vui lắm.
Lạy trời ! Cha mẹ chẳng ốm đau.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả