Góc nhỏ quạnh hiu



Yêu thương là nửa hồn lạc mất
Nửa ngẩn ngơ sầu bên gối chăn
Úp mặt lau khô dòng lệ ướt
Quay lưng hờ hững người về ngang

Đêm nghe hơi thở tràn trong gió
Cay đắng bên vườn khuya lá rơi
Chợt thấy quạnh hiu về góc nhỏ
Nỗi buồn duyên kiếp quá chơi vơi

Nằm nghe hối tiếc hoài ngưng đọng
Người đến làm chi quá phụ phàng
Ta xót thân ta là bọt sóng
Ai thèm thương hại với cưu mang

Yêu thương là nửa hồn nức nở
Giá buốt tìm nhau giữa muộn màng
Chạnh nhớ tình mình xanh một thuở
Mộng đầu sao sớm vội lìa tan...?

11/24/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả