Nguyện Người Về Nước Chúa

(Xin nguyện hương hồn nhạc sĩ HIẾU ANH đời đời vĩnh hưởng)

Dưới chân Chúa, một thân người đã mỏi
Trong Thánh đường đang hồi vọng tiếng chuông 
Người nằm yên trong giấc ngủ bình thường 
Không lo lắng, không ưu phiền, than trách

Đời nhạc sĩ gắn liền trên cung bật
Những bài ca, cùng tiếng nhạc nghìn năm 
Đời đời sẽ còn mãi với thanh âm
Vang xa tít trong bầu trời vô tận

Người nằm yên, có nghe lời kinh vọng ? 
Cõi vô ưu theo hương khói nhẹ nhàng 
Mùi trầm hương tỏa lan trong huyệt lạnh
Bên đoàn người đang cúi niệm câu kinh

Bao bạn bè, bao thân ái, thâm tình
Bao lưu luyến, bao bàn tay vẫy tiễn
Gọi tên người lần cuối để chia xa
Người đi nhé, biết bao giờ gặp lại ???

Lời kinh nguyện đưa người đi mãi mãi
Huyệt mộ buồn người an nghỉ từ đây  !!!
Trăng sẽ về chiếu sáng khắp cỏ cây
Ấm phần mộ của người vừa nằm xuống

( Nguyện hồn người kề cận Chúa trên mây !)



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả