Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Dâng Mẹ Niềm Đau

 

 

Con quỳ đây khấn nguyện
Dâng lên Mẹ niềm đau

Trong đêm khuya vắng lặng

Nỗi buồn cứ chìm sâu

 

Lòng con bao năm tháng
Trĩu nặng oằn hai vai
Con dâng Mẹ tất cả

Những chuỗi ngày chua cay

 

Mắt Mẹ sầu bi thảm

Tuôn lệ máu vì đâu

Thế gian này bội bạc

Ai thấu lòng Mẹ đau

 

Tim Mẹ giờ tan nát
Nhìn con cái quay lưng

Hồng Ân giờ bỏ ngỏ

Không người đến cúi xin

 

Đêm nay con sám hối

Cầu khấn Mẹ ban ơn

Cho con quên tất cả

Một kiếp người cô đơn

 

 

Nguyenthitehat




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả