Thắp nến mùa đông
Mùa đông trên xứ lạ
Ta lang thang quê người
Hồn bỗng dưng sỏi đá
Khi nhìn dòng đời trôi
Mùa đông thèm nắng ấm
Như nắng quê hương mình
Em có còn nơi đó
Cho ta một niềm tin
Mùa đông cô đơn về
Lòng lữ khách xa quê
Cùng bao điều trăn trở
Cũng một nẻo đi về
Mùa đông trời buốt giá
Thương em đôi vai gầy
Dốc đời em buông thả
Còn gì cho hôm nay
Muốn níu thời gian lại
Một ngày mộng yên bình
Trên quê hương có mẹ
Có nụ cười thắm xinh
Bao mùa đông vẫn đơị
Ngày đốt nến quê hương
Dù xác thân mòn mỏi
Vẫn mơ một thiên đường
112205