DỪNG BƯỚC LANG THANG.
Là ai ở giữa tháng ngày
Lang thang tìm bóng đổ dài trong đêm
Vui ca sương ướt tóc mềm
Buồn thương ngẩng mặt bên thềm ngắm trăng
Lạc say tìm bóng chị Hằng
Ngưu Lang, Chức nữ mơ màng nơi đâu?
Thế nhân lắm lúc âu sầu
Ta ôm nàng Nguyệt với màu không gian
Lắng lòng nghe những cung đàn
Thơ tình đêm vọng ngỡ ngàng tha nhân
Yêu thương, em, sợ vội vàng?
Tiếng lòng sao để cạn nguồn tình si...
"Thương nhau trái ấu méo chi!"
Xa thì nhớ - gần rủ mi, rứa hoài
tương tư nên cứ miệt mài
Sông Hàn tri kỷ ta say bên đời
Ôm đàn ngủ muộn đêm nay
Tỉnh ra nắng đã thấy vây bên giường
Ngẫm tình đêm với sông trăng
Ngộ đời cơm áo ta dừng lang thang!
ĐN, 22/4/2005