Thương tiếc đến người ( đã xa )

Người đi , đi mãi không về
Người còn ở lại não nề tâm tư
Nhân gian vốn thật vô hư !
Đường về...một cõi ! đất như mẹ hiền

Trăm năm một kiếp lụy phiền
Rong chơi một chuyến, biết buồn, biết đau
Quay về lòng Mẹ đón chào
Xiết vòng tay chặt, ôm vào đứa con

Người đi lòng có héo hon ???
Người còn nhân thế nỗi buồn tiếc thương
Nghìn năm dòng lệ vẫn tuôn
Nghìn năm loài nhện vẫn luôn giăng màng

Người đi để lại tiếng đàn
Hành trang còn đó, mộng vàng bay xa
Thương người nhạc sĩ tài hoa
Tấm thân khó thoát đường vào tử, sinh !

Đôi dòng gửi đến minh - minh
Chúc linh hồn được muôn nghìn yên vui
Tiếng đàn còn lại trên đời
Là còn nỗi nhớ ...đến người đã xa

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả