Chiếc bóng bên lề
Đông đã về rồi hoa xác xơ
Xa anh trời giá lạnh vô bờ
Đông xưa em vẫn chờ mưa đến
Tí tách bên hè ngân phím tơ
Chiều Đông trắng xóa một màu tang
Tình đến trong em thật muộn màng
Em biết yêu anh đời sẽ khổ
Tháng ngày mòn mỏi tình đi hoang
Phố vẫn còn in kỷ niệm xưa
Mưa rơi giọt giọt buổi giao mùa
Mình em đợi mãi người yêu dấu
Lặng lẽ đêm buồn xa xót đưa
Đông nay mây tím phủ trời xanh
Ngọn gió chao nghiêng rụng lá cành
Em vẫn ngồi đây như chiếc bóng
Bên lề mờ nhạt của tình anh.....
11/25/05