Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MÌNH CÙNG NHAU XÂY ƯỚC MƠ HỒNG

Sáng thức dậy đi làm trong ngày mới
Nghe dòng tin lẫn lộn vui buồn
Nhìn thế giới người đi rất vội
Trong vòng quay đời sống quay cuồng

Nghe tiếng sóng vỗ về tình muộn
Muốn hôn em nồng cháy thật dài
Dòng ký ức chảy hoài cuồn cuộn
Tháng mười hai tô vẽ hình hài

Này em hỡi mùa đông sẽ lạnh
Anh sẽ ru em thật ấm hương nồng
Hát bài hát cho trời yên gió tạnh
Mình cùng nhau xây ước mơ hồng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả