MÙA THU VẪN ĐẾN
Bến cũ giờ đây vắng bóng xưa
Anh đi ngày ấy gió giao mùa
Heo may lành lạnh pha màu lá
Thu đến đôi bờ sông nước đưa
Mấy độ bên thềm nhặt lá rơi
Mang mang trong dạ nhớ nào vơi
Nhìn mây theo gió sầu vương vấn
Kẻ đấy ...người đây luống ngậm ngùi
Giữ hộ tình ta nhé lá ơi
Yêu thương một thuở đã xa vời
Từng trang sách ước buồn hong mắt
Khẽ gọi tên người lệ đẫm môi
Kỷ niệm đong đầy ủ ước mơ
Rừng ơi ...vàng úa nỗi mong chờ
Vầng trăng nghiêng bóng soi mành lẻ
Thổn thức canh trường ta với thơ
Chẳng đợi mùa thu vẫn đến đây
Con đường tình ái lá rơi đầy
Sương giăng mờ nẻo ...buồn hiu hắt
Đau xót thu về ai có hay ...?
Phương này héo hắt nhớ quê xa .
Ruộng lúa bờ đê mãi đậm đà .
Dõi mắt tìm về nơi cố quận ,
Cánh cò lặng lẽ , bóng đời qua ...