EM LÀ CÔ BÉ MỒ CÔI

Em chỉ là con bé mồ côi
Ngủ  mơ hay thấy có  Mẹ ngồi
Lẵng lặng ngồi bên em, Mẹ Khóc   
Em thường hay ngồi khóc bơ vơ
Khổ đau nhiều lắm vô bến bờ
Đau thương cúi đầu xin nhận lãnh
Chống chỏi làm sao? Con ngây thơ
Em chỉ là một cô bé thơ
Tối ngày đi học , chưa bao giờ
Mích lòng thầy học hay cô giáo
Cầu xin anh chị dạy  em nhờ
Em là con bé  buồn một mình
Chua xót, lặng lẽ chỉ biết nhìn
Mẹ ơi bây giờ con khổ lắm
Lặng lẽ mình con, chỉ nín thinh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả